CHEESE LAB

- Là một cửa hàng nhỏ xinh có tone vàng rực rỡ, Cheese Lab đã ấn tượng với mình ngay từ tên gọi và nói sẽ đến đây cùng một hoặc vài đứa bạn mê phô mai. - Không gian khá nhỏ với 1 trệt 1 lầu, trang trí 2 tone vàng trắng kết hợp nhưng lên hình góc nào là "ăn" ngay góc đó 📸 - Menu hơi ít món, theo mình nghĩ với cái tên Cheese Lab sẽ tập trung món phô mai nhiều hơn nhưng chỉ có menu nước với các món quen thuộc như trà sữa, socola, matcha, lục trà, ô long,...có lớp kem cheese cộng với kem phô mai và 5 loại bánh tart chỉ thay đổi topping và kết hợp thêm mùi để ra thành 5 loại bánh (phô mai truyền thống, socola, sầu riêng, dâu, marshmallow dâu). Thế là hết menu của Cheese Lab nên hơi hụt hẫng tí. - Mình đi 2 người gọi 1 socola kem cheese, 1 lục trà sữa và 1 kem phô mai popcorn. Lớp kem cheese béo, mặn, ăn lúc đầu thì ngon nhưng về sau dễ ngán, lục trà uống bình thường, kem là điểm sáng nhất vì dẻo, thơm, bắp rang vị ngon ăn hoài không chán nhưng nếu so với kem của Hokkaido thì mình vẫn thấy Hokkaido ngon hơn. Tổng quan mình thấy quán dễ thương, lên hình đẹp, không gian nhỏ, có 1 bàn dài thôi nên đi ít người cho chắc, menu chưa đa dạng, nước uống bình thường, không đặc sắc lắm, kem ăn ổn, vị ngon, giá ngang ngửa những nơi bán món cùng loại.
người yêu thích