Check-in quán ốc bình dân ĐỒNG GIÁ 20K ngay chợ VĨNH HẢI
Nằm ở ngay góc chợ Vĩnh Hải, nhưng quán ốc Minh Dần lúc nào cũng đông khách ra vào. Được hôm chiều mát thế là tranh thủ rủ lũ cạ cứng đi 'check-in' tiện thể làm luôn một bài review cho mọi người :D

Mọi người đi từ phía 2/4 chạy vào thì chú ý quán nằm ở bên tay trái nghe. Đối diện với số nhà 02 Nguyễn Khuyến

Mới bước vào mà nhìn thấy mấy măm ốc là muốn húp troạn rồi :((


Rổ nào rổ nấy tươi roi rói :))
Vừa đặt mông xuống là cho lên liền 4 chén nước chấm đặc biệt để ăn ốc luôn :))
Mở màn là món Ốc hương xào me (20k)

Ốc có kích cỡ vừa, dùng tăm rất dễ khươi, nước sốt me thấm đến tận vỏ ốc, thịt bên trong mềm và thơm lắm

Mới mở màn đã cho một món siêu kích thích rồi, vừa đem ra chưa đến 1 phút là bị lũ bạn mình 'hút sạch' :)))

Tiếp 'chiến' là món hàu nướng mỡ hành(20k) huyền thoại :))

Con nào con nấy to đùng như trong nhà hàng vậy, thịt hàu cũng khá tươi chứ không bị tanh như những quán vỉa hè mình từng ăn trước đây

Thêm tí mắm hải sản tạo kích thích nè :))

Sò lông mỡ hành, một dĩa có 20k mà nhiều quá trời quá đất >.<

Chẹp chẹp

Lên tiếp dĩa ốc chén nướng trứng cút(20k)

Món này thì ăn với mắm ớt là chuẩn luôn nhé, ăn ốc mà còn có thêm vị béo béo ngậy ngậy của lòng đỏ trứng nữa

Cận cảnh dĩa shell mỡ hành thơm ngây ngất

Mới ăn hôm trước mà hôm nay vẫn còn thòm thèm

Món cuồi cùng là bát cháo hải sản(20k)

Đồ ăn ở dưới múc lên thì ôi thôi bao la bát ngát, nào là tôm, ốc, hàu bla bla

Giá cả ở đây không quá cao cũng không quá mắc nhưng chất lượng thì rất xứng đáng nghe. Chỉ có điểm trừ là nằm ở gần chợ Vĩnh Hải nên khá bất tiện cho những bạn ở bên trung tâm thành phố


