Check-in liền tiệm trà sữa với nhiều view sống ảo bao điên đảo, câu like vùn vụt

Sắp đến Tết Trung Thu, mình vừa phát hiện ra tọa độ cho dân tình mình tha hồ sống ảo chuẩn style tiện thể đi trà sữa trò chuyện với bạn bè luôn nè cả nhà!

Nguyên 1 dàn lồng đèn trước cửa quán cho dân tình mình tha hồ mà sống ảo. Có hơi hướm Hội An chút xíu cổ cổ nha!

Bật mí liền cho các bạn tọa độ đó luôn. Đó chính là Remus nằm ở đường Phan Trung (đường 5 cũ)


Quán này thì không còn xa lạ gì với Biên Hòa mình rồi! Nhưng có 1 số bạn còn chưa biết nên tiện thể mình giới thiệu luôn nè!


Không gian ở đây rất là rộng, tha hồ ngồi mà không lo hết chỗ!

Đặc biệt chỗ này hơi kín đáo, thấy dân tình tụ tập mấy nhóm đánh bài cho vui đông lắm nha!

Review 1 chút về nước của quán nhé!

Trà sữa Remus (S) 25k + trân châu đen 7k

Trà sữa ở đây mình khá là thích, rẻ, vị ngọt dịu, thanh và thơm rõ vị trà.

Việt quất đá xay (S) 40k
Trong có hẳn việt quất tươi luôn nhé, ăn tự nhiên, beo béo nhẹ, ngọt dịu, khá là hấp dẫn.

Ngoài góc lồng đèn trung thu ra, thì quán còn có thêm góc sống ảo này cũng chất lắm nha!

Cây hoa khô với những chiếc lồng đèn lồng chim lung linh.

Lên hình là cũng ảo tung chảo.
Có dịp rủ rê bạn bè làm kèo trà sữa, tiện thể sống ảo nè cả nhà!


