Check-in cả trong lẫn ngoài để khám phá những điều bí mật chưa khám phá ở tiệm bánh Cối Xay gió gây thương nhớ ở Đà Lạt

Nhắc đến Tiệm bánh Cối Xay Gió là nghĩ ngay tới bức hình thần thánh với tông màu vàng quen thuộc.

Hầu như đi lên Đà Lạt mà bỏ qua địa điểm sống ảo này là coi như mất đi 1 phần quen thuộc mà hàng tá bạn bè, anh chị em đồng bọn luôn check-in ha!

Khi chụp hình xong rồi cũng đừng quên mua bánh mì trong đây ăn nhé! Bữa tò mò không biết thế nào! Khi mua ăn thử khá là ngon luôn à!

Không chỉ có tiệm bánh không thôi đâu mà còn có nhà sách bên trong nữa!
Nghe thú vị ghê, vô khám phá liền!

Bên trong là những tủ ngập tràn bánh đủ loại, cả mặn hay ngọt.





Bánh nhìn thôi là đã thấy hơi bị mê mê, giá cả lại ok.

Ngoài bánh ra còn có cả kẹo socola và nhiều loại kẹo khác.

Đặc biệt là có bánh mì ổ, kẹp nhiều loại nhân hấp dẫn. Đang đói nên vô mua ổ bánh mì liền!

Giá cả cũng khá là rẻ ha, 12k - 15k - 20k thôi à!

Không những thế, mua nhiều còn có thêm nhiều khuyến mãi nữa!

Bên cạnh còn có thêm nhà sách.

Với kệ ngập tràn sách.

Không những thế còn có thêm siêu thị mini bên trong nữa chứ! Vô khám phá mới thấy nhiều điều bất ngờ ghê!

Có mấy món ăn vặt nhìn cũng hấp dẫn!

Da heo cháy tỏi này nhìn ngon nè!

Vô ngó cho đã vậy thôi chứ chỉ mua 2 ổ bánh mì!

Với chiếc bánh ngọt.

Bao bánh mì hơi bị chất và đẹp như, nhìn sang mà hết sức thân thương. Không chỉ để ăn mà còn là công cụ để sống ảo siêu chất nữa! :)))

Chăm chút lắm nha! Còn có cả thơ đằng sau nữa! =))

Khui ngay ổ bánh mì nóng giòn ăn ngay!

Mổ xẻ ổ bánh mì ra cho các bạn chiêm ngưỡng luôn! Đây là Ổ bánh mì xá xíu 20k

Bánh mì xíu mại 15k.
Giá 15-20k mà nhân trong chất lượng quá ha, nhiều, ăn đã luôn!
Bánh mì nóng hổi, giòn thơm, vị bánh ngon, cắn rộp rộp, thêm nhân bên trong chất lượng, vị vừa ăn chứ không đậm để có thể cảm nhận được độ tươi của bánh.

Giờ ra về, Đà Lạt gây thương nhớ không phải ở khí hậu, vùng đất, con người ở đây, rồi còn có thêm 1 phần do Cối Xay Gió nữa! Mốt quay lại nhất định phải ăn tiếp mới được! :)


