Check in trung tâm thương mại Nhật có tuổi đời gần 200 tuổi
Bữa mình coi trên mạng thấy có trung tâm thương mại mới của Nhật sắp khai trương là note lại để dành đi liền cho biết. Nay khai trương đi mà cũng không thấy đông lắm hay tại nó rộng quá nh. Bên trong chia làm 2 khu, 1 khu của Saigon Center và khu còn lại có là khu của Nhật có đề bảng Takashimaya to lắm, mình chủ yếu là đi khu của Nhật thôi hen chứ bên khi toàn cửa hàng thôi cũng như mấy trung tâm khác.



Tầng trệt nè, sáng khai trương nên có mấy người hoá trang cho chụp hình khá dễ thương, tầng này thì thì bán quần áo thôi, có mấy cửa hàng cafe nữa.

Khu của Nhật là có bảng như vầy nha, mình đi từ dưới lên sẽ gặp khu ăn uống này đầu tiên. Trong này thì có các của hàng bánh, đồ ăn đủ thứ, có khu cho mọi người ngồi ăn nữa mà hơi nhỏ không to bằng bên Aeon.
















Đủ loại bánh trà, chocolate luôn.




Lối đi rộng nên không sợ tắc đường :v Không gian đèn trắng sang trọng hen :D.


Khu bán quần áo nè, các cửa hàng thấy không có vách ngăn, nên đi dạo trong này coi đồ sẽ dễ dàng hơn nhiều luôn đó.





Có mấy người hoá trang nè, sống ảo thôi mấy chế :D


Khu vực làm thẻ thành viên nè, trong 5 ngày đầu tiên khai trương sẽ làm thẻ Takashimaya miễn phí nha, còn sau đó có tính phí không thì quên hỏi rồi :v

Trên cùng là tầng đồ ăn mà ở đây chủ yếu là nhà hàng Nhật, có nhiều chỗ tên lạ quá trời luôn.




Chụp sơ sơ thôi mà cũng hết nửa ngày trời, vậy là dân SG có thêm một địa điểm vui chơi cuối tuần rồi nghen :D