chè Thái phiên bản Mr.p
Trưa nắng ghé ngang quán cafe làm cốc nước giải khát, nhưng khi tới order được anh chủ quán dễ thưng subject cho món best seller ở đây, anh ấy bảo "Trưa nắng làm chén chè thái nha, không ngon không tiền em luôn" kkk. Thế là làm liền mấy món bets ở đây liền.
+ Chè thái sầu riêng
+ Chè khúc bạch
+ Đúp bồ flan
Không như lồi đồn từ anh chủ, không thành bets seller cũng uổng. Món nào món nấy ăn nó đã cái nư. So với các quán đã ăn thì cái này nó ngon chất ngất từ các thành phần, mà sầu riêng thì siêu nhiều, trái cây các loại, đều có chọn lọc hết. Ban đầu chỉ mang ý định uống giải khát, nhưng ai dè làm ly chè xong nó nó tới đâu lun chứ khát gì nữa.
Không gian quán tuy không giống quán chè, trà sữa lắm, nhìn sơ thì chỉ là quán cà phê thông thưởng à, nhưng các món ở quán không tầm thường đâu nha mng. Ăn một lần là nhớ mãi
20 người yêu thích
0 bình luận