"CHÈ THÁI"
📍Address: 75 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
💸Price: 20k
🤔Feelings:
Con phố Đội Cấn quá nổi với nhiều món ngon rồi nên mình có rủ con bạn đi kiếm quán chè trên đấy để ăn, khổ nỗi 2 đứa mù đường mà gặp phải ngày chị Google Maps chỉ đường lộn tùng phèo lên nên từ Hoàng Cầu lên Đội Cấn hết 1 tiếng ạ (vừa tìm quán chè vừa check Maps và vừa hỏi đường ạ)😢Đói lả rồi thì đi được nửa đường Đội Cấn, thấy quán này đông khách nên mình lượn vô luôn. Không gian quán khá bé, không có bàn, chỉ có ghế nhựa để ngồi thôi. Chỗ gửi xe thì tầm gần 10 xe là kín chỗ, phải kiếm chỗ khác gửi. Mình vào mình gọi 2 bát thập cẩm, chè ở đây đồng giá 20k nhé. Giá có hơi chát mà chè ít (bằng bát cơm thôi) nhưng chất lượng thì ngon thật sự, không bị ngọt sắc như nhiều hàng chè mình ăn, topping đa dạng mà dẻo thơm lắm. Điểm trừ là thái độ nhân viên thôi ạ, bà chủ thì bình thường nhưng bà nhân viên thì lúc mình đang chờ một chị gửi xe đi ra để mình dắt xe mình vào thì bà ý hô như quát vào mặt mình: ĐỂ XE VÀO CHỖ Ý😥Giật bắn mình luôn ạ. Chất lượng món thì 8/10 (hơi đắt mà ít chè) còn nhân viên thì 6/10 nhé😒
0 người yêu thích
0 bình luận