CHÈ MÈ ĐEN PHIÊN BẢN BÁNH FLAN CÓ 102 Ở SÀI THÀNH

Chè Mè Đen 📌149 Nguyễn Thái Bình, Quận 1 ======== 🔈Gửi xe: tại quán ⏱Mở cửa: 10h - 21h Bánh Flan Mè Đen: 15.000 VNĐ Phục vụ: 1p30s Rate: 7/10☀ ° Tối nay Q1 có mưa một tí... Mưa buồn và lạnh nhạt lên xéo thẳng vô tiệm có cái biển hiệu Chè Mè Đen hơi cổ một tí ăn cho ấm bao tử lại. Bước vô có một chân thôi mà sợ vô nhầm chỗ ấy. Bên trong hình như là tiệm bán đồ cổ bằng sứ, chắc ông chủ ở đây cũng mê phim HongKong Kiếm Hiệp lắm 😅 (tại nhìn cũng có đôi nét cổ trang á mà) Coi vậy chứ ông chủ vẫn tốt bụng pha cho mình ấm trà nóng uống cho bớt lạnh trước rồi mới đưa cho mình menu xem. Thì cơ bản chỉ có Chè vs Bánh Flan thôi, rồi tự nhiên nhìn cái dòng thứ 2 thấy lạ mới hỏi ông chủ. Rồi ông tự hào khảng khái khẳng định: "ở SG này không có chỗ nào có ngoài chú đâu". Mình nghe cũng hơi tò mò cái món đó nên gọi hẳn lun. Đúng giống dạng kiểu chè mè đen nhưng mà mới lạ hơn theo phiên bản bánh flan. Ăn lớp phía trên thì mùi mè đen rõ ko lẫn đâu đc, ăn chậm tí sẽ thấy cộm khá nhiều mè. Bên dưới là bánh flan nhưng pha lẫn với mè đen nên đã bớt mùi đi. Giá trung bình ở đây chỉ 15k-20k thôi nên cũng ok. Vì mình ko Hảo mè đen nên chỉ thấy là ăn cũng được chứ ko gọi là ngon so vs khẩu vị mình. __ __ __ 🐳Chew in SaiGon
người yêu thích