Chè Mâm Cô Ú Bình Dương

Mình đi 3 đứa tính ăn chơi chứ không có ý review mà lỡ tay có chụp cái chè “ đặc biệt “ theo như chủ quán giới thiệu là chè sầu riêng , ly cũng bự chảng , nước cốt béo ngậy , sầu riêng ngập ngụa , có nhiều loại thạch bên trong , cơ mà ăn cũng hao hao chè thái mà không có trái cây như mít ha gì đó vân vân và vân vân trong này , túm lại tùm lum trong đó hết mà ăn cũng ngon , tiện hình có bánh flan thì mình cũng review luôn , ăn rất ngon , lạ miệng mà cũng quen quen , khác hoàn toàn bánh flan truyền thống , giống mỗi cái tên . Chung quy lại , nếu bạn muốn tìm cảm giác mới lạ trong chè ngoài những loại chè bất hủ hay ăn thường lệ thì ghé quán ăn hai cái mình review nè
người yêu thích