Chè hương quê đúng chất quê hương
Được biết đến quán qua báo và mới khai trương nên cũng muốn tới ghé thăm ăn thử xem sao. Một phần tò mò với cô bé dân ca + 1 phần thích ăn chè nên sau ngày khai trương là đi tới liền hix (rủ bạn bè đi ngày khai trương mà không ai đi cả hức. Ngậm ngùi di ngày hôm sau vậy. Bước vào quán không gian ấn tượng bàn ghế tre mộc mạc bình dị nhưng đẹp làm sao, nó mang cho ta cảm giác yên bình. Khi vào thì khách cũng khá đông có lẽ cũng nghe khai trương và tới ủng hộ bé. Đợi một chút thì món chè thân iu cũng đã lên, mà mới khai trương nên có lẽ phục vụ còn hơi thiếu sót chút. Hihi.Nhưng không sao. Ngồi bùn chạy vào chụp hinh cái nồi chè nek..hi. Còn hình này thì iu bé quá nen lấy lun. Thích nhất ăn che khuc bach ah nen vao dau goi 1 ly ngồi ăn thử lun. Chưa ăn quán bé lấn nào mà lần này mới 1 muỗng đầu tien cho ta cảm giác vị ngon ngọt. mấy đứa kia gọi những ly khác nhau mỗi người 1 vị, ăn xong đứa nào cũng gật đâu lia lịa ah, Thế là quyết định gọi 1 số món khác nữa đã mắc công tới mà. Cái này hơi xa k là hay qua ăn hoài lun ah
Hình ảnh bé ngày đầu tiên khai trương. Hii

Nồi chè to chà bá

không gian chè

Khung cảnh quán vào dem đó



