Chè đêm khuya
Quán bán dọn ra khá trễ, để bán hết cũng gần 12h khuya, có khi hơn, kéo dài tới ngày hôm sau. Theo như cô chủ quán, cô 'đóng đô' tại đây cũng chỉ mới được có 25 năm thôi, đợi cửa hàng 2 bên nghỉ bán, cô mới bắt đầu dọn các nồi chè ra bán.
Quán cô không có MENU như các quán khác. Nồi chè 'chình ình' trước mắt, ăn gì order cái đó. Phải nói rằng 1 mình cô bán quá nhiều loại chè, bánh, xôi...
Cơm rượu, bánh da lợn, bánh đậu xanh.....
Đậu xanh đánh, chè thưng, chè trôi nước,nhãn nhục, hạt sen,tùm la tùm lum, nhớ không hết tên.
Khay bánh ít trần còn 'nguyên zin' chưa bóc
Khay này là 'bóc' zòi nè
Đây là nồi chè chuối chưng, ngon lắm
Làm ly chè hạt sen cho hạ hỏa. Hạt sen được nấu rất mềm, đây là loại hạt sen Huế, thơm lắm, béo lắm. Giá 20k/ly
Chè chuối chưng 12k/ly. Nước dừa không quá ngọt, không quá gắt, chuối mềm mềm, dẻo dẻo, thêm miếng mè vào nữa. Ta nói,...................=> NGON!!!!