CHÈ CÔ CÓ

🔥🔥 CHÈ CÔ CÓ CHÈ CAMPUCHIA 🔥🔥 Lại là khu chợ Hồ Thị Kỷ thiên đường của những món ăn. Mình là một con người không quá hảo ngọt thật sự là ngại việc ăn các món ăn béo, ngọt nhưng mà không kiềm lòng được khi đi ngang sạp chè này ở chợ. Từ cách bài trí từng món chè. Thêm cái bánh plan to và trái bí vàng bên trong có bánh plan. Dĩa mì trứng ôi thôi nó làm mình rụng rời không tài nào rời mắt được. 💓Địa chỉ: 51/21 Hồ Thị Kỷ P1 Q10 💓 Giá tiền: Chè Campuchia 20.000 + Chè trái bí 20.000 ( Đa số các loại giao động từ 10k đến 20k) 💓 Về món ăn: Chè ngọt nhưng không gắt mình nghe bảo làm từ đường thốt nốt nên vị ngọt thanh. Thành phần các loại chè thuộc dạng không dành cho mấy bạn đang giảm cân vì ăn vào là sẽ mập( trứng gà, nước cốt dừa, đường thốt nốt, sữa đặc...) Đặc biệt món chè trái bí bánh plan thơm thơm béo béo, bí không bị mềm mà giòn ngọt cực kỳ. Chè campuchia tui chưa được ăn loại chè này bao giờ nên không biết đúng vị campuchia hay không nhưng nó dể ăn cực kỳ có sợi trứng ngon cực kỳ tui là tui mê cái sợ trứng này lắm luôn á. Phần chè campuchia nó như tổng hợp của tất cả các loại chè ở đây lại. Nước chè cũng là một phần đặc sắc ở đây. Nhưng ăn 1 tô là tui ngán lên tới óc luôn. => Nói chung chè ăn rất ngon lại rẻ nhưng cô bán hơi khó tính lắm nha bạn mà ngồi chỉ trỏ hay dùng tay sờ đồ là bị la nhưng không phải la chửi mà nhắc nhở. Tui lở tay đụng có trái bí của cô mà cô bảo “ trời nhẹ tay tí người đẹp người thì mãnh mai mà mạnh tay dữ vậy” tui quê ghê luôn á. Nói chung cô cho mang món khác ở ngoài lại ăn nhưng mà phải dọn cho cô. Đặc biệt có trên now và foody nha mn nếu một lần đến chợ mấy bạn nên đến trải nghiệm chè này rất đặc biệt luôn ấy. ______________________________________________________ Mình sẽ đưa các bạn đến thế giới đầy thức ăn ngon. Dành cả thanh xuân để ăn khắp Sài Gòn này.
0 người yêu thích