Chè Chou Chou
Địa chỉ : Đầu hẻm 260 Bùi Viện, quận 1.
Giờ mở cửa : 17h00 đến 22h30.
Giá : 20k-30k
--------------------------------------
Chả là một ngày đẹp trời, sau khi paylak cùng chúng bạn ở Bùi Viện xong thì mình có đi lòng vòng giải lao :)). Đến gần cuối đường thì bắt gặp một xe chè trông cũng xinh xinh dễ thương thế là tấp vào làm 1 chén chè giải bia rượu trong người.
Điều khiến mình đặc biệt thích ở quán đó là menu toàn những món chè lạ, chả biết phải ăn gì. Lướt ngang lướt dọc menu thì cuối cùng mình quyết định chọn chè Thập Cẩm Đặc Biệt
Chè được làm khá nhanh, không phải đợi lâu là một điểm cộng đối với mình.
Điểm cộng thứ hai là topping. Topping của quán trông bắt mắt và ăn rất lạ miệng, với một đứa thích nhai như mình thì topping của quán đúng là một sự lựa chọn hoàn hảo :v Khoai dẻo, bưởi được thái sợi và cả hai đều dai giòn sựt sựt, ăn rất thích. Kèm theo đó là một loạt topping bắt mắt khác như đậu trắng, sương sáo, rau câu hoa đậu biếc, thạch củ năng, bưởi thái lượu,... và cuối cùng là một cái flan siêu to khổng lồ (sau khi ăn thì mình nghĩ nếu không có flan sẽ ngon hơn, có thể không gọi flan nếu muốn nhé mọi người).
Theo cảm nhận của mình thì vị chè vừa ăn, không bị quá ngọt như cái tên “Chè” của nó. Vì kỹ tính nên mình cũng có hỏi bé chủ quán về màu của topping. Mọi người có thể yên tâm vì màu dùng cho topping là từ rau củ, không có phẩm màu chứa chất độc hại đâu nè.
Thêm nữa là chè này ăn không mập đâu nha mọi người =))
Ngoài chè thập cẩm ra thì ở đây còn nhiều loại khác mà mình rất muốn thử khi đến với quán vào lần sau.
**Điểm trừ của quán đối với mình đó chính là không gian ở đây hơi bé, hơi tối một tí và có thể hơi khó thấy quán do bị khuất bởi những quán ăn bên cạnh. Còn lại mọi thứ đều ok.
Đánh giá theo mình : 8/10.
18 người yêu thích
0 bình luận