Chè Chang Hi Thủ Đức
Lâu lâu bạn rủ đi ăn chè, mà xa quá tuốt Thủ Đức luôn :(( nhưng mà không hỏ lỡ cuộc chơi được :)) nên mình lết theo nó. Được cái là chè ngon nên không tốn công đi. Không gian quán độc lạ, đẹp và mát mẻ, sạch sẽ, nhân viên thân thiện. Tone màu của quán cũng đặc sắc nữa mọi người :)) Tụi mình ăn chè khoai dẻo 30k/p , tổng thiệt hại 150k 5 đứa thui nè. Ai ở gần khu này nên ăn thử chè ở đây nhé :)) chứ ở xa thì không nen đú như mình đâu vì tiền xe qua đó bằng mình ăn dookki luôn r mn :))))
19 người yêu thích
0 bình luận