Chè bí chưng lạ mà ngon
NHớ cũng hơi lâu mình đi Hà Tiên có ăn 1 loại chè có bí chưng mà có flan ở giữa nữa, ăn khá thích và ngon, giờ mới biết Sài Gòn có chỗ bán món này. Quán nằm trong chợ Lê Hồng Phong, khu này bán đồ và người Cam cũng nhiều, chạy vô chợ dễ kiếm quán lắm, không thì hỏi quán chè cô Huôi hay chè bí chưng là người ta chỉ hà!

Tô thập cẩm đầy đủ là 20k, nhiều lắm nha, có bí chưng, thốt nốt, xôi xiêm tùm lum hết, toàn mấy món mình thích thôi. Bí chưng ăn không ngon bằng chỗ mình ăn ở Hà Tiên nhưng cũng được, béo, ngọt vừa, flan còn hơi mùi trứng nên bớt ngon, thốt nốt thì ăn đã cực, lâu lắm mới được ăn lại, xôi xiê thì hơi mau ngán, nước cốt dừa béo ngon, thơm. Ăn chén này cũng khá đáng tiền.
À, chè có trứng muối nữa nha, thấy hơi lạ nhưng mình thấy không thích lắm.

Nếu kêu tô bí chưng không thì 15k, phần bí ngọt, mềm cực kỳ, ăn ngọt thanh á.
Quán chè bày các món trong thau vậy nè, nhìn hấp dấn lắm.


Mà ở đây trong chợ nên đôi khi ngồi hơi nghe mùi chút, cũng chấp nhận được, không thì mua về ha.
Mình là thích bí chưng với thốt nốt ở đây thôi. Giá cũng rẻ, dễ ăn, cô bán chè cũng thân thiện nữa.
