Chè béo ngọt thuần hương vị Thái
Hồi bên Thái em ăn mà nghiền, chè ngọt thơm béo bùi bắt vị lắm, phiên bản Việt Nam làm cũng 8/10 rồi nè, khá chuẩn hương vị nha, không gian màu sắc trẻ trung nổi bật, tạt ngang là thấy hà.

Được quảng cáo là chè Thái chính hiệu đấy nha



Thấy nguyên vật liệu cũng bắt mắt sắc màu dữ chưa, chủ yếu Nọc thấy các loại đậu và xôi là ok nhất, hông thích mấy cái thạch màu mè kia


Không gian rộng thoáng và trẻ khỏe


Kra-thi 4 25k, phần thơm và béo nhẹ nhưng hơi ngọt, tổ hợp các loại đậu hạt và nước cốt dừa lừng lựng

Có khoai môn nè, ăn rất bùi

Dưa gang thì khá thơm

Hạt sen hơi cứng chút nhưng tạm chấp nhận

Bí đỏ nấu dẻo mềm cắt sợi thế này nha


Kra-thi 2 25k, phần này cũng hơi ngọt nốt luôn nhưng thành phần thì Nọc thích hơn phần trước bị có xôi và bắp ngọt đỡ ngán

Màu sắc cũng bắt mắt dữ luôn

Mỗi bàn kèm 1 tô đá bào bự chảng vậy nè, múc vào ăn cho nhạt và lạnh sẽ đỡ ngán hơn


Order xôi xoài mà hết veo nên chuyển qua xôi Thái đậu đen nước cốt dừa 25k nha, quá xá hấp dẫn

Xôi dẻo vừa vị không quá ngọt rất ngon, đậu nấu cũng mềm nhưng không nát, cốt dừa beo béo đã lắm nhưng nhanh ngán lắm nhe







Menu đủ loại luôn nha, có cả trà sữa Thái nữa đó
Này là địa điểm tráng miệng theo Nọc cảm nhận cũng khá ok đó cả nhà, đổi gió đổi vị khá hợp lí mà hông cần đi đâu xa xôi chi ráo. Nhân viên bên này cũng khá nhiệt tình, tư vấn dễ thương, quán sạch và mát nữa nè


