Chảy nước miếng với món cóc trộn thần thánh
Ngày buồn thèm chua nên mò ra Coop mart Rạch Miễu kiếm xe bánh tráng quen thuộc làm bịch cóc sẵn review cho cả nhà món này luôn
Cóc xanh nhìn thôi là chảy hết nước miếng
Xe này mình mua quen ời, xe ngay cây xăng Phan Xích Long đối diện Coopmart nhé, bán đủ thứ bánh tráng, xoài, cóc , nem chua, bánh gạo nổ ... hôm nay mình review món cóc và bánh tráng trộn cóc hén
bịch 10k hoặc 15k tùy mấy bạn ăn bao nhiêu nhé, phần này mình mua 15k, hồi trước hay ămm cóc xanh chấm muối ớt, nay mốt là phải trộn muối tôm, đường rau răm luôn mới phê
Ăn ghiền thôi rồi, chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt , cay xè, nhìn lại hình thôi mà đã thấy ướt át rồi : ))
Còn đây là món bánh tráng trộn cóc, mình gọi phần 20k đầy ụ luôn, bánh tráng trộn truyền thống , khô ruốc đậu phộng các kiểu sau đó bào cóc lên , ăn chung với cóc lạ miệng cực kì, ngon nha , thêm cái trứng vữa nữa thì thôi rồi
xoài quả nào quả nấy chọi lỗ đầu : ))
Một số hình ảnh khác của xe bánh tráng nhé, cuộn trộn, da heo đồ đầy đủ , xe này cũng đông khách lắm , ai ăn quen rồi sẽ ăn quài như bị bỏ bùa vậy : )) đùa chứ tại cô trộn vừa miệng, ăn ngon với lại nói chuyện hiền dễ thương, mấy bạn nào thèm nên đến thử nhé