Chất lượng đã không còn như xưa

Lúc trước mình rất ghiền cơm gà xối mỡ ở đây, ăn ngon quá trời, nhất là đùi gà bự cùng với đồ chua ngon và thoải mái luôn. Nhưng lâu ngày mới ghé lại thấy chất lượng xuống hẳn luôn, không còn được như trước nữa. Riêng phần cơm thì vẫn nhiều vẫn ngon và bao no luôn, nhưng đùi gà thì nhỏ hơn và nhìn chổ bán càng ngày càng mất vệ sinh...

Dĩa cơm gà xối mỡ lớn nè, giá 30k... nhìn vẫn còn hấp dẫn ha.

Còn dĩa cơm này là dĩa nhỏ giá 27k...

Hôm đó mình có gọi cơm thêm mà làm như là mình xin vậy á, gọi 'chị ơi cho em dĩa cơm thêm' mấy chị bán ở đó chẳng thèm ừ hử gì luôn, gọi đến mấy lần luôn á... khi mang cơm thêm tới thì để lên bàn một cái thật mạnh, cơm rơi ra ngoài luôn, buồn dễ sợ.


Ăn xong nhìn chỗ rửa chén với chỗ chiên gà mất vệ sinh vô cùng, chắc không dám ghé lại nữa luôn, thôi thì đành kiếm chỗ khác thay thế thôi, chỗ này đã không còn chất lượng như xưa nữa...


