Chất Hà Nội thấm đẫm trong hương vị bánh cuốn gia truyền hơn 30 năm khu Yên Phụ
Bánh cuốn là món ăn đặc trưng của Hà Nội từ xưa tới nay. Người Hà Nội có thể ăn bánh cuốn vào bất kì thời điểm nào trong ngày: sáng - trưa - chiều - tối - đêm.

Thấy bạn bè mách nhau hàng bánh cuốn mướt mát, ngon đậm chất Hà Nội ngay khu Yên Phụ nên mình phải ghé qua ăn thử ngay!

Một suất bánh cuốn không như thế này thì chỉ có 15k.

Thêm chả quế thì là 25k/suất. Còn nếu thêm cả chả quế, chả cốm thì là 30k nha!

Hôm đó mình gọi full topping luôn! Chả quế - chả cốm - lạp xưởng. Và đây là suất bánh cho 2 người. Giá là: 45k/set như ảnh

Vỏ bánh mỏng, mướt mềm, dẻo dai bao lấy phần nhân vô cùng dày dặn bên trong. Nước chẩm ở đây đơn giản thôi nhưng mà ngon bắt vị lắm.

Chả quế, chả cốm hay lạp xưởng ở đây đều đậm đà và tròn vị đúng chất Hà Nội xưa.

Gắp một miếng bánh cuốn, kèm thêm miếng chả hay lạp xưởng, rồi chấm đẫm nước mắm mới thấy được cái dậy mùi thơm ngon của bánh cuốn bà Nga.

Ngoài ra mình còn gọi thêm 1 bánh cuốn trứng và 1 trứng hấp nữa nè!

Bánh cuốn trứng 15k/suất

Vàng ươm, đẫm nhân, mướt mát, nóng hổi. Dậy mùi thơm ngon cực độ.

Trứng hấp 10k/quả. Mọi người có thể tự lựa chọn ăn trứng lòng đào hoặc trứng chín nha.

Bữa ăn cho 2 người, no từ trưa tới tối mà hết có 70k thui ấy! Nhất định phải thử nhen!!


