Cháo vịt Ngân Hà-đối thủ mạnh của Thanh Đa
Thấy trên DDAU đăng mấy chỗ cháo vịt ngon ngon giá tầm 120k dĩa cho 2 ng ăn ko à.Ngoài thanh đa ra thì mình hay ăn chỗ này một phần gần nhà, quán bán ngon và giá khá dễ chịu .Khoảng tầm11h trưa là đã có bán rồi, lúc đầu nhìn bên ngoài thấy có mấy bàn tưởng đâu là quán nhậu nhìn vô mới biết toàn dân sang sang vô ăn ko à, do đông quá nên mới lấn sân ra ngoài lun, chiều là lúc đông nhất lun, vô có khi không còn bàn ngồi , còn tối tối tí đi trễ thì thường ko còn cháo hay hết món , cháo vịt thanh đa thì nổi tiếng quá rồi nhưng mà chỗ này là điểm thứ 2 của mình cho những ngày thèm cháo vịt, miến măng
.Quán còn bán thêm mấy món miến, tiêt canh các kiểu nữa nha...
Dĩa gỏi cho 2 người ăn -80k quá rẻ cho 1 bữa no nê.Mà lần nào ăn cũng no nốc còn thừa xin mang về.
1 dĩa đầy ụ lun.Gọi dĩa đầy đủ có lòng thịt mà nhân viên ko nghe nên toàn lấy thịt ko hà,làm gọi thêm dĩa lòng riêng bên ngoài.
Thịt vịt ở đây được cái là rất mềm , không hôi tanh, và ít mỡ>> đúng ý mình (sợ nhất là mấy chỗ vịt lòng làm ăn còn lông lỏm chỏm và hôi lông là giã từ liền.)
Cháo gọi riêng 1 tô là 8k, được 2-3 cục huyết( ăn vô sần sật là cảm nhận được độ dai của huyết vịt liền) về phần cháo mình ko có điểm nào chê được.hạt to và mịn
Nước chấm mắm gừng ổn ko bị quá ngọt kiểu miền tây
Dĩa lòng gọi thêm-1 cái mề và 1 bộ gan tim-30k
Sạch và ko hôi
Chấm chấm wuc thôi>> béo ngậy quá xá ghiền
Bữa có gọi 1 phần tiết canh ăn thử mà thấy ít đồ bổi với ko được đông cho lắm nên thôi cũng ko chụp- 1 dĩa tiết canh thì 15k có lun bánh tráng thì phải ko nhớ rõ.
Chúc mọi người cũng thấy ngon miệng như mình.