Chảo thập cẩm bò đầy ắp đồ ăn, giá cả phải chăng
Hôm nay đi ăn được 1 chỗ hài lòng dễ sợ luôn, vừa rẻ vừa ngon. Chảo Restaurant ở 72C Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, mở cửa 10h - 22h.
Mình order 1 set combo 2 người lẩu chảo thập cẩm bò 126k bao gồm luôn nước ngọt, bánh mì, khoai tây và khăn giấy.
Gia vị, muỗng nĩa đầy đủ
Nước ngọt được mang ra trước
Sau khi chờ đợi hơi lâu thì đồ ăn cũng được mang ra, nóng hổi.
Nhìn cái chảo là mê ly liền luôn, nhiều, to bự, có bắp cải luôn, thích quá trời.
1 phần gồm bò, 2 ốp la, 2 xúc xích,2 patê, bắp, cà chua và bắp cải sốt mayonnaise.
Thêm tương ớt gai tăng khẩu vị nha, bạn nào không ăn được thì thêm tương cà vào.
Lúc order các bạn sẽ được hỏi ăn trứng chín hay là ốp la, các bạn có thể chọn tùy khẩu vị của mình, riêng mình thì thích ăn ốp la hơn, cái vị beo béo của trứng là không thể chối từ.
Bò nhiều và rất mềm, ăn ngon lắm luôn.
Bắp cải ăn kèm nên không bị ngán, bắp cải giòn tươi, ăn ngon.
Patê béo, mặn, ăn cũng được, trét lên bánh mì thêm miếng sốt lên ngon bá cháy
Nước sốt vừa ăn, không bị mặn
Xúc xích khá to nha, ăn ok.
Bánh mì tuy nhỏ mà đặc ruột, nóng hổi, giòn, chất lượng
Khoai tây thì khỏi chê, giòn, không bị khét, chấm tương, trứng hay sốt gì cũng ngon ráo.
Flan Cupcake (25k)
Tính kêu panna cotta ăn tráng miệng mà hết rồi nên gọi đỡ phần này. Bánh hơi bị fail, phần trên ngọt quá, bánh flan thì ăn khá nhạt, không thích lắm, cái bánh cũng hơi xấu.
2 người ăn hết 151k
Tóm lại, mình thấy tiệm khá chất, phần combo có 126k mà đủ thứ đồ ăn chơi, mà ngon thiệt chứ không làm qua loa cho xong, mỗi 1 thứ đều rất ngon, đáng đồng tiền bát gạo, có điều bánh flan cupcake thì hơi thất vọng nếu các bạn không sợ mập có thể ghé quán ăn thử nha, 1 phần combo thôi đủ no tới tối, không gian rộng rãi, mát mẻ,nhân viên thân thiện, kể cả bạn giữ xe. Lâu lâu tìm được 1 quán chất ghê luôn, sẽ còn ghé lại.