Cháo rẻ, ấm lòng sinh viên!

Tuy mình học SP nhưng mỗi khi đi bộ tới trường ngang qua trường KHTN trên con đường Nguyễn Văn Cừ là lại thấy hàng cháo nhỏ đông khách sau trạm xe bus.
Nấn ná mấy lần muốn vào mà lại thôi, 1 buổi thấy bụng cồn cào, mình quyết định vào và làm tô cháo. Ăn cảm thấy ngon mà lại quá rẻ nên đã làm khách ruột của quán!

Quán thường đông đúc, mỗi lần làm là cô chủ xếp 1 dọc tô cháo, làm nguyên 1 dàn rồi mang ra luôn.
Còn 1 chú nữa, chắc là chồng cô, nhưng hôm nay đến không có thấy.

Mình thường đến đây ăn 1 mình, nên khi vào chẳng cần phải gọi gì cả, cứ thế ngồi, 1 chốc là được mang ra 1tô cháo nóng hổi 10k. Còn mua về đóng hộp lịch sự thì 12k nhé!
Chỗ này không có bàn, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, bưng tô cháo và húp sùm sụp thôi! Nhưng với tô cháo nhiều ư hự như muốn tràn cả ra ngoài, với lại sợ nóng nên mình hay thường để trên đầu gối, ăn chút và nguội bớt thì mới bê lên! :)

Mặc định 1 tô bưng ra có cắm sẵn 1 cái muỗng luôn, thêm 1 chút ớt (bạn nào không ăn thì nhớ nói cô trước nhé, mà chẳng có cay đâu =)) ), không có chanh nên muốn ăn chua thêm thì đến xe hàng lấy chanh nhé!
Tô mặc dù rẻ nhưng có rất nhiều đồ ăn bên trong: nào là cháo (chuyện đương nhiên), lòng (đương nhiên nữa), giá, ruột, huyết, gan, và cái gì giống gan ấy (cũng đen đen, ăn nhiều rồi mà không biết gọi là gì), lại còn có thêm cả quẩy nữa. Đã gì đâu! :)

Cháo vị ngon, vừa ăn, không tuyệt hảo và ngon ngọt như mấy quán lớn nhưng được cái với giá 10k thì quá được so với sinh viên chúng mình.
Không ngon đến quay quắt, đến lay lắt tâm hồn nhưng đủ để khi nhớ đến thấy lòng mình chợt thèm, và lại mò đến ăn!
Không biết còn được ăn bao nhiêu lần nữa trong chuỗi ngày sinh viên còn lại của mình, nhưng mốt khi xa rồi chắc sẽ nhớ lắm, nhớ mãi. Nhớ những chỗ ăn ngon mà lại rẻ, ưu đãi để lũ sinh viên chúng mình túm tụm, lưu lại những kỉ niệm đáng nhớ! <3