Cháo mực ngon nức tiếng Sài Gòn gọi gì cũng có
Sài Gòn chiều mưa còn gì bằng khi được ăn 1 tô cháo nóng, ấm bụng. Lên mạng tìm thì thấy có 1 quán rất nổi tiếng, được nhiều người khen. Rủ mấy đứa bạn đi ăn thử cho biết sẵn review cho mọi người luôn.


Tên quán chính là địa chỉ quán, nằm ở vị trí đẹp số 10 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q1. Quán phục vụ từ 6h30 sáng đến 9h tối.





Ngoài cháo chất lượng ra, thì điểm nổi bật nhất của nơi đây là cháo có thể ăn kèm cùng rất nhiều món: bánh quẩy, huyết, giò nạc, móng,giò gân, cánh gà, chân gà, đùi gà, trứng bắc thảo. Hết sức phong phú và thú vị.


Cháo nơi đây thu hút khách là do có độ ngọt rất tự nhiên, theo chai sẻ của chủ quản thì nước dùng hầm từ xương, khô mực được ngâm rượu khử mùi sau đó nướng sơ rồi xé nhỏ trước khi cho vào cháo để nấu.








Đi 3 người, gọi 3 tô cháo cùng 1 dàn đồ ăn kèm bao gồm: quẩy, chân gà, đùi gà, giò nạc, móng, trứng bắc thảo. Tổng thiệt hại là 165k. Thật ra, cháo chỉ có 17k/1 tô, đồ ăn kèm dao động từ 20k đến 25k tùy món.


Cháo ngọt thanh, tự nhiên,đồ ăn kèm món nào cũng hấp dẫn, thích nhất trứng bắc thảo beo béo, và đùi gà được luộc không bị quá mềm.
Đồ ăn ngon.
Quán sạch sẽ, phục vụ nhanh lẹ.
Điểm trừ duy nhất là gửi xe bị tốn 3k.


