Cháo mực ấm lòng Sài Gòn ngày mưa
Cả tuần lễ bão lũ hú hồn nên đổi tông ăn những món thanh đạm nóng hôi hổi thiệt là sướng đó cả nhà ạ. Quán cháo mực số 10 Phó Đức Chính này là thương hiệu lâu năm nổi tiếng lắm nha, nằm ngay vị trí đắc địa luôn nên khá đông vui nè.


10h sáng thôi đã rầm rộ vậy rồi nha

Ngoài món chính là cháo mực, quán còn bán bánh canh,nui và hoành thánh lá nữa he. Món ăn kèm phong phú đa dạng lắm nè, mix thoải mái


Hột vịt bách thảo ngon béo lắm, giò móng heo làm khá thơm và sạch sẽ

Bán khá đắt hàng he, kẻ vào người ra liên tù tì hà

Quẫy chiên khá ngon không gắt dầu

Tuy vậy set-up thấy cũng tạm yên tâm


Cháo mực được nấu ngọt thanh, sánh sệt. Nhưng nói thiệt Nọc không thấy ngon lắm, Nọc thích đậm đà và thơm hành tỏi phi kìa. Tô vậy 15k hé, cũng khá rẻ

Có mực và huyết thôi nha


Dùng kèm quẩy thì 3k/chén như thế này

Bánh canh giò nạc 40k/tô nè


1 tô rất ư nhiều bánh, ăn no đó. Nước dùng thanh trong và khá thơm


Giò heo được cắt nhỏ để trong chén riêng vậy nè, giò tươi lắm, nấu mềm và thơm.

Chấm với muối tiêu chanh ớt lạ miệng dậy vị ngọt tự nhiên của thịt ha

Hoành thánh lá thịt nạc 30k/tô ha, kèm giò là 15k/chén


Hoành thánh nấu hơi nát nhừ nhưng hên là Nọc thích ăn vậy, thịt 8 phần nạc 2 phần mỡ, ninh mềm ăn thơm béo lắm. Nọc thích thịt nạc ở đây vô cùng tận

Trà đá 2k như bao quán khác thôi ha

Menu đây ạ
So với vị trí trung tâm ở đây tập trung rất nhiều văn phòng thì giá cả chấp nhận được, không gian thoáng nhưng không mát (chắc do đông).... Gửi xe dễ thương và lễ độ lắm nha, chẳng trách lấy 5k/xe. Hiz Hiz T - T


