CHÁO LÒNG
💢💢💢
Hết sức thất vọng vì cuộc sống nhiễu nhương, lòng người khó đoán thì đem nấu cháo lòng.
Cơ mà nay nhằm cái ngày bước chân trái ra đường sao á, về sớm ăn tô CHÁO LÒNG cũng thấy nản cái tấm lòng.
😤
*** Ngày trước cũng ăn không ít lần, hôm nay tiện đường tấp vào thì không thấy đâu, tưởng đi không đúng đường.
NHƯNG KHÔNG!!!
Chạy lên chút nữa mới thấy, dời đi lúc nào không hay biết cũng không dán bảng thông báo gì hết hà. Giận! giận hết xức 😩
*** Ngày trước ăn thiệt sự ngon mới có quay lại ăn nhiều lần.
Cớ làm saoooo?? cớ vì saooo?? 😭😭
👉 Cháo lòng mà nấu HẠT CHÁO TO ĐÙNG chứ không phải gạo rang hay hạt nhỏ, nhừ kiểu hầu hết tất cả quán cháo lòng khác bán. Nhìn như ở nhà tự nấu cháo ăn giải cảm 🤧
👉 Ngay từ cửa vào thấy cái xe trưng đồ ăn không? thấy không???? nó hấp dẫn vậy đó.
Cớ làm saoooo? GAN CỨNG đúng kiểu gan đá luôn.
*Mà mình là cái đứa sẳn tính hông có ưa ăn gan nên gan đá càng bày trừ 😭
**** Gỡ gạc lại chút là cái thứ khác như PHÈO, BAO TỬ, LƯỠI được làm rất sạch, mềm, thơm.. 👏👏👏
👋👋 Hello!!! có ai cuồng ăn cái DỒI CHIÊN trong cháo lòng như mình không?? có không??
Xớn xác kêu thêm 1 cái DĨA DỒI thêm, xếp rấtttt đẹp như hoa có rau đồ sinh động, lung linh
💢💢💢 OH NO!!!!
MIẾNG DỒI NÓ CỨNG hú hồn mà bắt 🦋 lại chứ không nó bay lung tung là mất luôn 🤣🤣🤣
Ủa men!!! ăn dồi chiên, mà cảm tưởng như nhai rễ cây vậy men?! 😱
Hên là cũng rẻ chứ nếu mà giá như tô cháo Q1 gần công ty thì mình chắc về phòng đóng cửa sám hối 🤞🤞🤞
👉👉 Túm lại nói chung hôm nay là ngày con chuột mà chuột rớt sình nên hông có gì suông sẻ 😭😭
******************
Ok!! chốt......
BỚT NGON - CỨNG - TO - NHIỀU
--- CHÁO LÒNG THÀNH MỸ ---
📌 55/101 Thành Mỹ, Tân Bình
(Khúc này gần cái chợ người ta gọi là CHỢ ÔNG ĐỊA)
📌 Giá : 35.000 đ
📌 Giờ bán : Ăn không ngon nên quên hỏi luôn giờ mở bán, chỉ biết bán đến tối 8h ~ 9h gì hết thì dẹp vì có hôm 9h hơn mình tới đóng cửa rồi
*** Điểm : 6/10
Nhờ mấy cái lòng linh tinh gỡ điểm, chứ gan cứng, dồi chiên cứng, hạt cháo to là trừ điểm rồi 😤
End!
♥️
người yêu thích


