Cháo lòng bình dân

Mình thì chả bao giờ ăn cháo lòng, không phải sang chảnh gì, mà tại mình dị ứng với bột ngọt nên không ăn được. Bữa mấy đứa bạn trong trường rủ đi ăn thử, thấy ai cũng ăn nên liều mạng ăn luôn :)) Gía 1 tô thì khá rẻ, 10k thôi. Này chỉ là 1 xe chứ không phải 1 quán, ăn thì cầm tô ngồi trên lề đường mà ăn… Ăn thì hơi hên xui, như “thầy” mình ăn thấy con chuột cống nên không ăn nữa :v Mình thì có thử kiếm mà không ra con chuột nào hết….

Xe cháo lòng đây :3 Lúc mình chụp ông bán sợ mình là phóng viên hay cảnh sát tới chụp để dẹp miếng cơm manh áo @@

chao long binh dan - anh 1

chao long binh dan - anh 2

Tô cháo đây :3 Trong tô thì mình chỉ biết dồi trường, huyết, thịt heo, gan, phèo. Hết rồi @@ Còn mấy cái kia mình bó tay @@ Cháo ở đây thì không có (hoặc ít…), mình ăn thì không bị dị ứng, ớt có mùi nhiều hơn là có vị, mình cho 1 đống ớt vầy mà chưa bằng tương ớt Cholimex @@ Cháo ở đây thì cũng bình thường chứ không ngon, ăn cũng được, tạm ổn với cái giá 10k. 1 tô cũng nhiều, tô mình không lấy giá thì được nhiều cháo hơn chút, ai lấy giá thì ít cháo hơn :D Mà ở đây có ăn thì đừng ăn lúc mới dọn ra (~4g – 4g30) vì cháo chua lè -_- vắt chanh vô còn chưa chua dc như dzậy -__-

chao long binh dan - anh 3

chao long binh dan - anh 4

Ai ăn ở đây thì nhớ: 1 là phải không ngại bụi, 2 là không ngại chuột cống, 3 là không ngại đồ lề đường. Ai không thỏa 3 điều kiện này mà chui vô ăn rồi trách mình thì mình chửi lại ráng chịu :3

0 người yêu thích 0 bình luận