CHÁO ẾCH SINGAPORE+BÒ NÉ CHẤT LƯỢNG
Hôm qua mình với bg thèm bún bò, search địa chỉ vài quán rồi chạy khắp mọi nẻo đường mà quán nào cũng đóng cửa mới cháy 🙃🙃🙃 Mình thì sợ ăn mấy quán lạ nhưng hôm nay đánh liều thử quán cháo ếch Singapore trên đường đi ngang qua xem sao. Do quá đói nên đành dẹp sự khó tính qua 1 bên 🤣
Được cái quán bé nhưng sáng sủa, sạch sẽ lắm nghen 👀 Ngoài cháo ếch ra cũng có nhiều món khác lắm 😃 Dù đói tay run chụp hình max xấu nhưng vẫn viết review cho mọi người tham khảo 😉
+ Cháo ếch 2 con 65k: Mình ăn lác đác vài chỗ cháo ếch rồi nhưng thật sự ăn chỗ này mình thấy ngon nhất trước giờ luôn. Cái sốt sền sệt vừa phải, vị cực đậm đà không nhạt toẹt nha. Chấm bánh mì hơi bị tới. Đặc biệt là thịt ếch mềm mụp từng sớ, hông cứng hay dai nhách 🤘Cháo thì bt hông có gì để nói, riêng mình phải gọi thêm ổ bánh mì để chấm cái sốt ăn cho đã 🤤🤤🤤
+ Bò né 45: Ui, mình đạo bò nên thấy quán nào có món bò là order thôi. Phần bò chỉ có bò, trứng nhưng ta nói bén gì đâu nè. Bò cắt miếng vừa ăn, bò còn tái nên ăn mềm mụp, thơm bơ dã man.
người yêu thích


