Cháo ếch Sing và đồ ăn Thái
- 157/36 Nguyễn Gia Trí (Đường D2), P. 25, Quận Bình Thạnh.
Hôm qua đi ăn thấy thái độ phục vụ vẫn ưng quá nên phải review ủng hộ quán.
Hai vợ chồng mình muốn ăn cháo ếch thì toàn ra đây, trước quán bán ngoài mặt tiền đường D2, nhưng nay dọn vô ngõ nên phải đi tìm một chút. (chạy vào ngõ thấy cái bảng quán Thái thì tắp zô hen)
Mình thì dễ ăn, nên ăn gì cũng thấy ok, cơ mà mình chê quán nào thì quán đó quả thực là tệ, nhưng quán này thì ko chê đc. Còn vợ mình thì khó ăn, khó ưng được món nào, nhưng lại ưng món gà tiềm ở tiệm này. Mình order thử thịt xiên Thái ăn cũng ok lắm. Còn cháo ếch với gà tiềm chắc khỏi bàn. Order thêm trà hoa cúc được một ấm trà nóng hổi thơm lừng uống thấy chanh sả thanh tao mà giá có 25k/ấm. Vì thế đánh giá chất lượng đồ ăn ở đây thì mình nghĩ rất ok luôn.
Nhưng ưng hơn hết là phục vụ, từ anh bảo vệ tới nhân viên ai cũng ok hết. Gì chứ mình thì quan trọng thái độ phục vụ trước tiên, sau đó mới tính tới mấy cái khác. Hồi trước lúc ngoài vỉa hè đông khách thấy phục vụ cũng ok, chỉ hơi lâu (đông mà). Còn nay mới zô quán còn mới nên ít khách, nên anh chủ cũng chăm sóc khách tận tình hơn :v
Quán lúc trước ngoài vỉa hè, nhưng nghe nói bị mấy anh đô thị hành dữ quá, nên phải dọn vô ngõ xây lại cái nhà cho đẹp mở quán luôn, thành thử decor quán này nọ nhìn cũng ưng lắm.
Nhìn chung đánh giá quán khá ổn, nếu ai có nhã hứng ăn cháo ếch thì ghé thử. Còn ai ăn món Thái có gì review thêm hen. 🙂 (quán đối diện sân tennis trong ngõ)
người yêu thích


