Cháo ếch ngon, không gian đơn giản quá

Thấy quán này từng xuất hiện trên DDAU, hôm nay mới có dịp ăn thử.

Trong quán rất đơn giản, dành tối đa không gian cho việc sắp xếp bàn ghế.

Ông chủ chỗ này chắc là fan One Piece nè, ahihi.

Bảng menu cũng đơn giản nốt.

Mình với gấu gọi 2 phần khác nhau.

Đây là thố ếch Sapô, khá nhiều nước cốt, tại mình thích chan vô cháo.

Với mình, cháo ếch là phải thế này nhé, hấp dẫn chưa! 39k cả phần cháo và ếch. Ếch Sapô vị đậm vừa phải, thịt ngọt và chắc, ăn với cháo tỏi phi rất thích nha.

Còn đây là thố ếch kho Singapore của gấu mình.

Màu kho kiểu Sing khác hẳn với Sapô, nhìn đậm đà, bóng bẩy và ngon mắt hơn nhiều.

Thố này hơi ít nước cốt, cỏ vẻ như đã kẹo lại hết trơn, nên khi rưới lên cháo lá dứa không được bao nhiêu, mình phải chan thêm nước cốt bên mình sang.

Thịt ếch Singapore béo ngọt đậm đà, ướp rất ngon và hơi bị cay luôn.

Ăn chung với cháo lá dứa ngồ ngộ, nhưng vẫn rất tuyệt. Dạo gần đây món này khá thịnh hành nên không biết ở đâu mới ngon nhất, nhưng 1 trong những nơi vừa ý mình là chỗ này đó nha.


