Cháo ếch Merci res
Trước đây mình ở gần quán này, ngày nào cungx đi ngang qua 2 3 lần thấy rất đông khách vào buổi tối, thấy tên cháo ếch Singapore, nghi bụng chắc sẽ mắc nên không vào, có đợt bạn mời đi ăn thì mới thấy không như mình nghi, giá cũng oke.
Lâu lâu ai 'chán' cơm thì thử ăn cháo ếch này cũng ok ak.
Cháo thì có nhiều mùi (cháo hành, cháo tỏi, cháo lá dứa, cháo hương quế,….); còn Ếch thì mình nhớ là có vị Ếch Singapore, Ếch Sapo, Ếch sa tế (cái này cay lắm nè, ai mà bị cảm thì ăn đúng điệu luôn),…
Cháo thì nóng hổi, Ếch thì được để trong các thố sứ, lúc mang ra thì nóng hổi còn sôi sung sụt luôn, nếu ăn phải Ếch Sa tế nữa ngon thôi rồi luôn, vừa thổi vừa húp vừa xúyt xoa ak.
Chỗ mình ăn có 1 chú nhiệt tình lắm, thấy chú rất chu đáo. Mấy anh phục vụ ở đây cũng dễ thương, được cái nhiệt tình.
Trên tường có mấy pic hình cũng hay hay, nhìn hơi cổ xưa ak, còn ăn trong thố sứ nữa nên cũng thấy hay hay, lâu nay toàn ăn cháo mẹ nấu nên giờ thấy là lạ.