Cháo ếch cay cay, ngon ngon
Quán này mới đi ăn nè. Quán được ưu điểm là nằm ngay trung tâm Q1 luôn, chắc là đông đúc lắm, nhưng bị cái không gian vẫn còn nhỏ ha.


Chủ quán là fan One Piece chắc luôn :)) Trường trang trí toàn hình One Piece thôi ^^, khoái chưa nè.

Cháo ếch đây

Đây là tô cháo ếch, mình gọi ếch sapo vì nghe nói ếch satế rất cay, cùng cháo lá dứa. Không biết hôm nay có sao không mà mình thấy lá dứa không đậm như ảnh mấy bạn khác chụp nhỉ ? Ếch nấu ok, tuy không biết vị chính gốc singapor ra sao nhưng mình thấy ăn ngon đấy, có điều nước ếch kho ít quá, y chang mấy chỗ khác nên ăn không đã thèm T_T.

Cháo có nhiều loại: lá dứa, mai quế, hành, tỏi … Ếch cũng có ếch sapo, ếch singapor, ếch satế, sả … (Chưa ăn nhiều chưa biết mấy loại kia ra sao, hehe). Tất cả một phần chỉ có 39k thôi nhá. Menu đây này.

Có cả tô đựng xương này :))
Bàn về giá, mình thấy giá vầy là khá ổn rồi. Hồi xưa cháo ếch mới du nhập về thì 1 phần tới 79k lận á. Ngay trung tâm nữa nên giá quá ngon rồi hen.


