Cháo bò viên lâu năm, chất lượng có thêm chi nhánh trong nhà
Hồi trước mình ăn chỗ này nằm ngay ngã 3 Phan Văn Trị - Lê Hồng Phong, nay có thêm tiệm trong nhà nữa quẹo vào Phan Văn Trị đi chút là thấy liền, trong nhà thì ngồi thoải mái hơn, không sợ gió mưa :)) Nhưng mà mình thấy ngồi ngoài đường vẫn vui hơn, gió thổi lạnh lạnh, mưa tạt vào xíu ăn cháo nóng hổi cảm giác tuyệt vời lắm :)


Set up của quán nè.


Cháo bò viên thập cẩm giò heo 33k/ 1 tô, cháo ít lắm toàn thấy đồ ăn hông à.

Giò heo khá to, mềm mềm ăn ngon.

dồi huyết nè

Huyết được 2 3 miếng gì đó.


Bò viên được nguyên 1 viên bự luôn nè, ăn cảm nhận rõ vị bò chứ không phải vị bột, sật sật ngon lắm :D



Quẩy vàng ươm không bị gắt dầu, ngoài ra thì còn có phèo với da heo nữa, ai không ăn được món nào thì nhớ dặn trước nha.


Chương dương tăng lực 8k/1 chai, lâu lắm rồi mới thấy lại chai này :v kêu để hồi tưởng lại tuổi thơ, vị này là nước tăng lực nha như mấy hãng bây giờ đang làm vậy đó mà nhạt hơn.

Chương dương bạc hà 8k/1 chai, vị này uống hơi ghê xíu, bạc hà the the mà vị đậm lắm uống nhiều thấy đắng đắng luôn đó



Yaourt Phô mai Đà Lạt 10k/1 hủ, như yaourt mình ăn bình thường thôi mà bên trên có một lớp phô mai béo ngậy ăn ngon lắm. vị thanh của yaourt quyện với vị béo của phô mai, ăn xong là thấy mát lạnh liền luôn.
Nhìn chung thì cháo ở đây vẫn chất lượng như ngày nào, có thêm chi nhánh trong nhà nữa nên không sợ gió mưa, nhân viên phục vụ nhiệt tình lắm. Mọi người tham khảo bảng giá với không gian quán ở dưới nha.







