CHÂN GÀ RANG MUỐI hội chị em

Đi đến quán trà sữa để ăn CHÂN GÀ RANG MUỐI là có thật các bác ơiiii. Mình và hội chị em đều ở khu Láng, khu xa xa phố nhưng hôm trời rét 12 độ vẫn rủ nhau đi ăn chân gà rang muối ~ Trong team bọn mình có một chị là khách quen của quán, cứ hẹn hò nhau là rủ đến 172 Triệu Việt Vương ăn uống. Hôm đó bọn mình có gọi: 🥙: Chân gà rang muối, Chân gà sốt me, Nem rán 🍹: cacao nóng, trà sữa Bonus: bọn mình có gọi thêm bánh mỳ bate của cô bán bánh ngay cạnh. Chị bạn review bánh chất ăn đi rồi biết =)))))) Thế nên bọn mình gọi ăn luôn. Trời thì lạnh, như đam mê ăn uống không thể ngừng nên bọn mình đến vừa run vừa gặm chân gà đó các bác ạ! À trước đây mình còn không ăn chân gà luôn, sau được các chị khai sáng, mang đi ăn khắp nơi nên đã "biết ăn" chân gà rồi ạ. 💵: >300k (4chú) Ăn xong bọn mình đi ăn P2 ~
0 người yêu thích