CHÁN CƠM THÌ THÈM PHỞ, CHÁN PHỞ ĐẾN ÔNG DIỆM ĂN HỦ TIẾU MỰC

Không biết mọi người sao chứ tui buồn buồn là vác bụng đi ăn à. Hôm nay tâm trạng không ổn lang thang phố quận 5, ăn rồi tính tiếp. Chân dừng ở đâu thì ăn ở đó thôi, nó dừng ở Quán Ông Diệm thì vào ông ăn hihi. Tâm trạng đặc biệt làm ngay tô đặc biệt. Nhìn cái tô mà chỉ muốn ăn lẹ. Đúng chất tô đặc biệt, nào là: mực, tôm, xí quách, trứng cút, thịt bằm topping kể muốn khùng luôn mà chỉ có 65k. + Nước dùng đậm đà vị ngọt từ xương, mọi người nhìn cái tô xí quách là hiểu r hẻn. Không ngon không lấy tiền + Thịt không có quá cứng, hầm lâu nên mềm dễ ăn chấm với nước tương là bá cháy. + Tôm, mực chắc quán cũng có sự chọn lọc kĩ nên thấy tươi và dai ngọt Ăn một tô hủ tiếu mà đáng đồng tiền bát gạo lun ă. Đúng là chỉ có ăn ngon mới đem lại tâm trạng thoải mái cho ta được Không gian quán thoáng mát, đồ ăn thức uống cái gì mình cũng hài lòng, Hình ảnh không mang tính chất minh họa đâu nha, mà vị ngon trên từng ngon tay ấy. Lâu lâu ai lười biếng cứ ghé có Ông Diệm phục vụ mng tận tình.
người yêu thích