🍜CHÁN CƠM THÈM PHỞ🍲

Trúng bữa mẹ đi ăn cưới, hổng nấu nướng gì hết trơn, gặp cái tính "hổng được siêng cho lắm" nữa nên 2 anh em mình quyết định dắt díu nhau đi kím gì ăn cho qua cơn đói. Ông anh mình sành ăn thôi rồi luôn, ổng kêu: "Để tao dắt mày đi ăn phở, ăn xong đảm bảo mày thích phở luôn". Ổng nói vậy tại ổng biết mình hổng có "hảo" phở đó giờ, ăn cho ổng vui là chính 🤣 Tưởng đâu xa xôi, quán ngay bên Lê Hồng Phong, đó giờ đi học bên đây mà hổng biết luôn. Bước vô thấy quán "hơi bị bự" nhe, chắc mắc mà hoi ổng bao lo gì 😌 ⭐️Mình kêu tô Phở thập cẩm 70k, ông anh mình sành ăn nên kêu cũng khác người, ổng ăn tô Phở bắp hoa vè cũng 70k luôn. Bắp hoa thì biết chứ vè là cái gì "người nông dân" hổng biết. Ăn ké miếng mới biết nó vừa giòn vừa béo nhai sực sực như lỗ tai heo vậy đó =)))))) ☀️Tô nào tô nấy to ù ụ, thịt bò các kiểu ta nói nhiều bao la, no "sấp mặt" là có thiệt. Tô thập cẩm mình ăn là đầy đủ tất tần tật tái, nạm, gân, viên luôn. Thịt bò được nấu khá mềm, ngon nhất là gân bò, mềm ăn dẻo dẻo ghiền luôn. Riêng cọng bánh phở ở đây thì cũng giống như những loại mình từng ăn qua, nên không có gì khác biệt lắm. Đặc biệt, nước lèo thanh ngọt cực kì, sau khi ăn xong hổng bị say bột ngọt, mừng hết lớn 😂Chứ bao tử mình ngộ lắm, ăn chỗ nào nhiều bột ngọt là nó quặn lại với làm mệt suốt luôn. Thấy có sườn bò nhìn cũng ngon lắm, mà no "ná thở" rồi, tạm ngưng chương trình, lần sau test tiếp =)))))) Tính tiền mình thấy giá hơi nhỉn hơn mấy quán khác chút, mà đồ ăn chất lượng, nên khá ưng nha 👍 ____________________________________________ 🍜PHỞ SÀI GÒN since 1998 ⛳️781/C3 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10 ⏳6:00 - 22:00 #thanhriviu #riviu
người yêu thích