Chán cơm "đổi gió" với món mì hến
Tan ca làm, đói bụng không lại chán cơm nên lũi lũi đi tìm quán ăn. Thấy DDAU review mì hến nên cũng thấy thèm thèm, phát hiện ra quán này nên nhảy vô ăn luôn.

Hấp dẫn không? Để mình review sơ bộ, ai thấy ngon thì ghé ăn thử. :3

Quán nằm ở hẻm trên đường Tôn Thất Thuyết. Hẻm vô nhà thờ Xóm Chiếu.


Nước chấm để nếm vào nước dùng nếu ăn nhạt và dùng chấm hến, sò, bò, giò,... các kiểu.

Ở đây có bán bún và mì, gồm các loại như: hến, hến + bò, hến + sò, hến + giò, hoặc thập cẩm... Ai thích ăn gì kêu đó.

Mình gọi 1 tô mì hến + bò (30k)


Thịt bò khá mềm, được 5-6 miếng ak


Hến ở đây khá nhiều và ngọt thịt nhé!

Mì vừa trụng tới nên không bị bỡ, vẫn còn độ dai. Nói chứ, tùy sở thích từng người. Mình là mình thích ăn dai dai như vậy ak.

Nước dùng khá đậm đà, chắc do nấu từ xương, sò, hến gì đó. Mình nghĩ vậy ^^


Menu quá để các bạn tham khảo nha!
Điểm trừ của quán là không gian hơi nhỏ. Các bạn nên ăn thử 1 lần, mình nghĩ cũng không tệ đâu :)


