CHÂN ÁI TRÀ SỮA NHÀ LÀM NGON NHẤT Q12

Chuyện là chiều nay tớ rảnh nên đi ra bãi thả diều gần nhà chơi. Lúc trời sập tối thì chạy xe vòng vòng kiếm đồ ăn, lúc đi qua chỗ này, tớ thấy đứng đông quá trời đông (đến nỗi tớ còn tưởng là có vụ tai nạn hay xô xát gì cơ 😂), mà đến gần dừng đèn đỏ mới biết là quán trà sữa các bác ạ. Tớ lò dò tấp xe vào luôn vì đang khát nước cộng với cái tính ham hố thử chỗ người ta mua đông không bỏ được 😄. Đứng chờ muốn rã cái giò luôn mới đến lượt mình (tại người ta mua đông quá nên nhân viên quán làm việc luôn tay). Tớ không thích trà sữa lắm, chỉ là đang khát nước với cả thấy đông nên thử thôi, do đó tớ order ly nhỏ 15k. Ly to bằng ly trà tắc ú nụ topping thì 20-25k, uống chắc tắc thở luôn 🤣. Trời, ta nói nó ngon lắm nhé các bác. Như tớ nói đó, tớ không có hảo trà sữa, nhưng ly trà sữa này hớp hồn tớ luôn. Vị trà đậm nhưng vẫn có vị beo béo, ngọt thanh không ngán. Topping đầy ắp luôn bao gồm trân châu đen + trắng, thạch rau câu phomai béo ngậy, thạch rau câu nhân dừa giòn sựt sựt ăn đã luôn, tỉ ti thạch sợi, thạch màu... P/s: tớ ăn hăng quá quên chụp ly trà sữa đầy ắp topping, ăn xong mới nhớ 😓 Địa chỉ: 100 Trần Thị Cờ, Quận 12, ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ ạ. Giá: 15-25k Cư dân Q12 hoặc ai có dịp đi qua Trần Thị Cờ must try nha các bác, đảm bảo ghiền luôn 🤪 Điểm cộng nữa là mấy chị mấy cô bán ở đây bao vui tính và dễ thương luôn. Điểm trừ duy nhất là quá đông khách quá và chỉ bán mang về nên đứng chờ mua hơi lâu ạ. Nhưng tính tớ là chỉ cần ngon, chờ bao lâu cũng được nếu mình không có việc gì gấp 😛😛
người yêu thích