CHAMELEON BEACH BAR - PHAN THIẾT

Nhà mình ở Phan Thiết mà trong thành phố nên rất ít khi chạy ra Mũi Né lắm, mà nay đi thử Chameleon Beach Bar xem có đẹp như lời đồn không, quán nằm cùng 1 dãy dài với khu resort luôn nên mấy bạn đi nhớ để ý kĩ vì có khi sẽ chạy lố 🤣 Quán chia làm 2 khu vực, trong nhà và ngoài trời, trong nhà thì có bàn ghế gỗ, quầy bar, bàn bida, có tầng trên hướng ra biển nhưng nếu buổi trưa lên đó ngồi thì nóng cực, do mùa này nắng cháy da, buổi tối em mình bảo có chơi nhạc DJ các kiểu, khu ngoài trời có nhiều bàn ghế cũng như khu vực mấy cái giường cho khách sống ảo, bàn ở đây hơi rít tí do gió biển thổi vào nhưng nói chung cũng sạch sẽ, nhân viên thì khá ít nên phục vụ hơi lâu, phục vụ nói order tại bàn cho mình nhưng đợi lâu nên em mình phải ra tận quầy order luôn nhưng nhân viên có vẻ không mặn mà khi biết mình là dân địa phương, nhưng nói thật khu Mũi Né nhân viên chỉ tiếp đãi tận tình khách du lịch, còn dân cùng xứ thì không take care lắm, cái này mình biết lâu rồi 😢 Quán có cafe, sinh tố, nước ép dao động từ 30k đến 60k, cocktail và bia thì từ 60k đến 150k, đồ ăn Thái thì mình chưa thử nhưng thấy khách du lịch gọi khá nhiều. 💒 138 Nguyễn Đình Chiểu, Mũi Né, Bình Thuận
người yêu thích