Chắc ai đó sẽ thèm XIÊN RÁN CHẤM SỐT ME được lòng sinh viên Bách Khoa
Thời học sinh, sinh viên ai chẳng một lần mê mẩn những xe đẩy những xiên que rán, đủ loại từ tôm viên, bò viên, xúc xích, nem chua... nghĩ thôi cũng thèm nhỏ dãi luôn này.
Hàng xiên rán này mình ăn ở cổng trường Bách Khoa, ở đây nhiều hàng lắm, nhưng mình thấy hàng này có nước chấm me hay hay nên giới thiệu cho mọi người thử.
Xe đẩy của cô hay đứng ở 15B Tạ Quang Bửu.
Xe đẩy nhỏ nhỏ mà siêu nhiều đồ, bắt mắt lắm, tha hồ lựa chọn luôn.
Các bạn chọn đồ vào đĩa, rồi đưa cô chiên cho nhé ^^ giá 8k/xiên tuy mắc hơn hồi bé mình hay ăn, nhưng xiên cũng nhiều và đầy đặn lắm.
Chúng mình nhặt mỗi vị một xiên để thử, ở đây đặc biệt nhất là nước chấm me. Lạ lạ mà được lòng nhiều bạn sinh viên ở đây lắm nhé.
Nước chấm me ăn lạ miệng phết chua chua, ngọt ngọt. Tương ớt thấy cô khoe là nhà tự làm nên yên tâm lắm.
Cô vui tính mà dễ thương lắm. Các bạn nhớ qua ủng hộ cô nha.