Chả Lụi Nướng - Đặc Sản Lagi (Bình Thuận)
Trong một lần đi xem phim ở rạp Galaxy Tân Bình. Xem xong thấy đói bụng nên ghé ăn chả lụi (được một người bạn giới thiệu là khá ngon) nên quyết đi ăn thử.
Đây là một lọai bánh tráng cuốn vào bên trong một lớp nhân (nhân gì thì mình cũng không biết rõ) ăn rất lạ miệng. Nhưng đặc trưng các món ăn của người Bình Thuận là có mắm ruốc. Minh cũng có nghe mùi mắm ruốc trong món chả lụi này, nhưng không nồng lắm, cũng có vị ngọt nên khá vừa miệng với người Sài Gòn.
Một phần ăn như vậy sẽ có giá 20k (cho một người ăn) gồm 5 cuốn hình dẹp như vầy, ăn kèm với các loại rau sống và nước chấm khá đặc biệt của người Bình Thuận.
Đĩa rau sống nhìn rất hấp dẫn, tươi và sạch.
Đây là chén nước chấm đặc biệt, hình như có ớt xay, các loại gia vị và nghe nồng mùi đậu phộng luôn. Nói chung ăn khá lạ

Cuốn thêm rau vào và chấm, tất cả hòa quyện làm 1. Rất chuẩn