Chả Hà Nội ở đây khá đỉnh :v

Mình tới đây 2 lần, lần sau ngon hơn lần trước :3 Mình khá hứng thú với ăn vặt nên thấy gì lạ lạ là mình đi, tới Duan thì đúng là mấy món lạ thiệt. Nhưng mà ngon, mình khá tâm đắc với món nem rán + chả sụn phô mai, nghe bảo signature Hà Nội, ko biết có phải ko nhưng mà ngon là thiệt. Phần chả sụn phô mai 90k được một miếng siu to như trong hình, cắt ra phô mai nó chảy xuống đãaaaaa, bạn nào muốn ăn no thì kêu thêm phần mì sốt kem 45k nữa, nhắm với phần nem rán là khá đầy đủ cho 2-3 người ăn rồi :3 Với cái tương chấm cũng khác với cái tương chấm bình thường mình hay ăn, vị cũng ngon lắm, hơi cay xíu nhưng mà nó rất riêng luôn. Cả mấy món nước nữa, 2 lần tới mình đều uống trà hoa nhài, vị ngọt thanh thanh, kiểu lưu lại trong cuống họng mình í chứ ko phải kiểu ngọt do bỏ đường, đứa ko thích đồ ngọt như mình khá khoái món này. Nói chung là lần nào tới đây tui cũng tốn tiền hết vì muốn thử hết mấy món ở quán, mà lần tiếp theo chắc lại phải thử lại từ đầu rồi huhuhu =))) Tại mình ăn nhiều mà đi ít đứa nên mới tốn tầm hơn 100k, còn bình thường chắc mỗi bạn 70k là đủ để nếm vị Hà Nội rùi, must tryyyyy
19 người yêu thích 0 bình luận