CAY XÉ LƯỠI VỚI SÚP BÒ TỨ XUYÊN NGŨ SẮC LẠ LÙNG Ở QUẬN 5 😢😢

---- Quán: Hỷ Ché Food Địa chỉ: 002 Phước Hưng P8, Q5 ( bạn đi Nguyễn Trãi một chiều kế bên Hỷ Lâm Môn có cái hẻm lớn, quẹo vô tầm chục mét là tới, quán hông có bảng hiệu nên hơi khuất). Menu: từ 15k Thời gian: bán online từ 10:00, ngồi tại chỗ từ 18:00-21:00. ( mình có chụp kèm menu với time trong bài viết). Chẳng là hôm thứ Bảy rồi mình đi kiếm gì đó ăn loanh quanh quận 5, trời xui đất khiến gì mà hôm đó ăn trúng toàn quán dở, tinh thần như tụt mood trầm trọng. Đi vòng vòng cái thấy quán này. Nó khuất lắm, hông có khách. Mà mình thì thích ăn mấy quán nào như vầy vì thường toàn món ngon mà chưa ai biết tới. Menu đập vô mắt mình " Omg nó rẻ dữ dằn vậy nè." Vô liền, vô liền. Quán gia đình, có vài cái bàn được decor xinh xinh với vài cái ghế, chị chủ quán trẻ lắm, gia đình người Hoa. Quán mới mở nên hổng ai biết tới, toàn bán hàng xóm. Rẻ quá nên mình kêu mỗi món một phần ăn cho biết. - Bánh xếp: nhân đầy ắp, nước chấm ngon, bánh bưng ra nóng hổi, vỏ mỏng vừa phải. - Bắp lắc quý phi: nghe tên lạ dữ thần, ăn mặn mặn như bắp nướng vậy thôi à. - Bánh khoai môn: dĩa 25K ăn no ứ ự, béo béo bùi bùi. - Gà tắm muối: món này mình thích nhất, giòn tan, không hề ngấy dầu, chiên mặn mặn đậm đà lắm. - Best seller quán ( theo cá nhân mình): súp bò tứ xuyên kèm đậu xanh ngũ sắc?!? Nghe lạ lùng chưa, tô mình ăn là tô 70K ( bò đầy ắp tô, thề luôn). Cái đống màu mè kia mình tưởng rau câu mà chị chủ nói là đậu xanh 😱😱 ăn lạ dữ lắm. =))))))) nó nhạt nhưng ăn cùng súp lại vô vị lạ thường. À, món này cay xé cái lưỡi nha. 😢😢 - Mua thêm xôi bát bửu vs bánh bao xá xíu về cho mẹ, có 15k/ phần, rẻ rề à. Mẹ bảo ăn ngon, hợp lí. Chắc lần đầu kinh doanh nên mọi thứ còn đơn sơ lắm, quán lại trong hẻm khuất ( dù ở trung tâm). Chủ thì nhiệt tình dễ thương. Nếu được, các bạn ghé ăn thử nhé, chứ mình là mình sẽ quay lại đó! #Yoididauday
người yêu thích