Cây cầu đi bộ lung linh, rực rỡ nhất Sài Gòn
Có ai sống tại Sài Gòn mà chưa bao giờ đặt chân đến Cầu Ánh Sao - Hồ Bán Nguyệt không nhỉ? Và có ai chưa từng được nhìn thấy ánh sáng lung linh, ảo diệu của cây cầu này vào ban đêm. Hi vọng bài review của mình, những ai chưa biết đến nơi đây sẽ lên xe đến ngay và luôn cây cầu rực rỡ nhất Sài Gòn này nhé.


Cầu Ánh Sao - Hồ Bán Nguyệt có lẽ là 1 địa điểm vui chơi, hò hẹn của rất nhiều người từ bao năm qua. Để thấy được cảnh tượng lung linh sắc màu này, bạn hãy đến vào chiều tối 3 ngày cuối tuần (mình thì chưa đi vào các ngày đầu tuần, giữa tuần nên không biết có lên đèn phun nước như vậy không, bạn nào biết rõ thì cmt dưới bài viết để cho mọi người nắm được lịch cụ thể nhé).




Những ánh đèn uốn cong rực sáng, chiếc cầu Ánh sao như sợi chỉ đủ màu bắt ngang hai bờ.




Vòi phun nước với ánh sáng cầu vồng thay đổi liên tục để đảm bảo bạn có được một bức ảnh tuyệt đẹp trên facebook.




Đứng từ phía trên cầu, ở 1 góc quan sát khác, nhìn sự chuyển màu của nước và ánh sáng, mới thấy cây cầu này ảo diệu vô cùng.


Đúng như tên gọi của mình, trên mặt sàn và dưới đáy gầm cầu đều lắp đặt đèn màu như vô số vì sao lung linh trên bầu trời. Mỗi bước chân người qua lại, giúp ánh sáng nơi đây chớp tắt vô cùng thú vị.


Khu vực hồ Bán Nguyệt vô cùng lung linh, thoáng đãng và không kém phần lãng mạn.
Mà nói chứ đến đây chơi đừng đi 1 mình (có người yêu đi cùng thì càng tốt, hoặc là đi với bạn bè, gia đình), đâu đâu cũng toàn toàn là cặp - cặp yêu nhau, tình tứ, FA nhìn dễ bị tủi thân lắm.


