Câu chuyện đi uống Latte Nóng ☕️

Để tớ kể các cậu nghe câu chuyện đi uống Latte nóng của tớ! Vốn đã mù ẩm thực, cái tánh dễ ăn không kén cá chọn canh nên cũng gọi là khách hàng thân thiện trong làng Mỹ Thực. Hôm nay tớ đi cà phê với nhỏ bạn ở The Fairy Coffee - Tân Sơn Nhì, Tân Phú. Vô nhỏ bạn kêu Cappuccino còn tớ thì Latte. Tớ quay sang hỏi bạn “ủa có khác gì nhau không mạy?” - tự nhiên thấy bản thân trớt quớt à @@ rồi nhỏ bạn im lặng cầm thẻ bàn đi lên lầu luôn 🤪😂 Thôi thì để củng cố kiến thức và chia sẻ với mọi người một tí nha! Nhiều người không quá sành về café sẽ rất dễ nhầm lẫn Latte với Cappuccino vì cả hai đều có 3 thành phần cơ bản là café Espresso, sữa nóng, bọt sữa và lớp bọt sữa được tạo hình. Tuy nhiên, với Cappuccino thì lượng sữa nóng có thể tương đương so với bọt sữa, còn với Latte, lượng bọt sữa chỉ bằng một nửa sữa nóng. Do đó, so với Cappuccino, Latte ít “bồng bềnh” hơn. Khái niệm là vậy, nhưng tớ vẫn khẳng định latte ở đây ngon và thơm nha! Các cậu must try nè 🔥
người yêu thích