Câu chuyện của mình về Cappuccino ☕️

Trước khi kể câu chuyện, mình muốn khoe với mọi người quán quen của mình 🏠 MiN Cafe 📍 135 Nguyễn Cao, Phú Mỹ Hưng - Quận 7 Đây là cảm nhận của bản thân - chỉ riêng mình thôi nha. Các bạn thấy không đúng thì đừng chấp nhất mình nhe. Định nghĩa đơn giản của Cappuccino theo mình: là cốc cà phê pha với sữa, có hình đẹp đẹp phía trên lớp bọt. Cụ thể hơn thì nó bao gồm một shot Espresso, một chút sữa nóng và nhiều chút bọt sữa. Có rất nhiều câu chuyện lý giải về nguồn gốc của Cappuccino. Mà các bạn có biết không? 8/11 hàng năm là ngày quốc tế Cappuccino đấy! Đây còn là món truyền thống của Ý, được phục vụ vào buổi sáng. Quay trở lại với chiếc Cappuccino của mình, rong ruổi khắp Sài Gòn mới tìm được chiếc quán ưng vị nhất. Với mình, cappuccino chỉ có chuẩn vị, hay hình đẹp là chưa đủ, còn có sự cộng hưởng của không gian quán và âm nhạc nơi đây. Thực sự, MiN dùng nhạc rất chọn lọc. Không gian vừa cổ điển vừa hiện đại thực sự rất ấm cúng và sang trọng. Thế nên là, mình nghĩ mọi người nên thử nhé!
0 người yêu thích 2 bình luận
gau truc 🐼
Gấu Trúc 🐼 19/05/2021 lúc 16:01
☕️
Trả lời
doan chi
Đoan Chi 28/04/2021 lúc 07:09
👍
Trả lời