Câu Chuyện Cơm Chay

Ăn chay gieo duyên lành và Câu Chuyện Dĩa Cơm Chay 35k? Chuyện là mình với mẹ có tấp vào ăn chay trên đường về. Quán này bán chủ yếu là cơm chay, món nước thay đổi theo ngày với có thêm chè nữa. Mình có gọi dĩa cơm tấm sườn bì chả với giá 35k. Nhìn dĩa cơm chay mà đồ ăn ta nói biến tấu y chan món mặn vậy đó. Có viên xíu mại cũng xuất sắc lắm. Theo mình thấy cơm ngon và đồ chay làm vừa miệng không khó ăn như mình nghĩ, vì đó giờ mình chỉ thích ăn chay rau củ thôi. Ngồi một lát thì nghe cô chủ quán kể lúc mới mở cũng có người đến mua xong phàn nàn về chuyện dĩa cơm chay còn mắc hơn đồ mặn nữa :))) mà mình thì cũng hay nghe mn nói về chuyện này nhiều rồi. Nhưng nói thiệt tình, mẹ mình ăn chay thường xuyên , mới biết được đồ chay mua nguyên liệu đóng gói về nấu cơ bản rất đắt và kì công nữa. Với lại giờ hàng trôi nổi cũng nhiều, chưa chắc rẻ đã là tốt 😞 Vậy nên người bán và người mua cũng nên thông cảm qua lại hen:((( Ăn chay ngày rằm gieo duyên lành là điều tốt ngập lòng. Lâu lâu ăn chay cũng thanh tịnh nữa, quán này mình vừa miệng mà cô chủ lại dễ thương. Có dịp mình nghĩ mọi người nên ghé ăn thử nha! ➡️ Địa chỉ: Quán chay Thuận Phước 113 xóm củi, p11 , Q8
người yêu thích