CÂU CHUYỆN CẬU BÉ TÍT - 33 Mạc Thị Bưởi, Q.1, Tp.HCM
Bé Tít (Le Petit Bake&Cake).
Một buổi chìu chìu cùng gió hiu hiu, mình và nhỏ bạn muốn tìm 1 nơi nhâm nhi cái bánh và tán gẫu cùng nhau. Chợt nhớ ngay đến bé Tít tại 33 Mạc Thị Bưởi, Q.1, Tp.HCM. Vô tình hổm đi đu đưa cùng nhỏ bạn tại cafe đang hot The Running Bean. Bị hút mắt vô tủ bánh hoàn kim của bé Tít. Mà chưa kịp thưởng thức nay quyết tâm đến lại để thử các bé bánh mới được.
Nhìn tủ bánh Bé tít mà mê mụi đắm chìm trong tình yêu với những chiếc bánh nướng và bánh lạnh. Mình bị mê mẫn sự núng na núng nính của chiếc bánh Au Printemps, còn nhỏ bạn là fan 1 fan cứng cựa Croissant. Bọn mình đã order 1 bé Au Printemps và Golden Lava Croissant, được bạn nhân viên dễ thương giới thiệu bánh mới. Thế là chốt đơn thêm 1 em bé Rose Lychee nữa, hihi.
Nhâm nhi chiếc bánh và thưởng thức ly cafe tại không gian sách tầng 4 The Running Bean thì quả là số dách. Mà chỉ hơi tiếc nhẹ 1 điều, bánh mới mỗi ngày nên số lượng cũng giới hạn. Bạn mình ghiền quá nên mua bộ sưu tập Croissant của Bé Tít mang về hahah.
Mà mấy em bé bánh này giá hơi chảnh đấy nhé, hihi. Giá khá cao nhưng bù lại quá ngon, không gian quá tuyệt cùng với sự chu đáo của các bạn nhân viên nên mình thấy xứng đáng.
Kết Bé Tít quá rồi. Hi
người yêu thích


