Catinat Cafe Bảo Lộc

133/24 Trần Quốc Toản, P Blao, Tp Bảo Lộc, Lâm Đồng Catina cafe là quán thân quen của tui. Cái làm tui cảm thấy muốn ghé lại đó chính là ko gian, rất thơ , rất yên tĩnh mà lại rất đời! Vừa lãng mạn, lại vừa an yên. Quán decor mấy bậc thang, tối có đèn hắt sáng hai bên ,bước xuống hầm rùi ko gian mở ra views đồi núi, đẹp chập chùng. Sáng sớm uống cf thì như săn mấy vậy. Cảm giác đỉnh của đỉnh í. Cafe đậm đà, thơm mùi cafe Tây Nguyên như vốn dĩ nó thuộc về Các loại trà khác cũng thơm k kém. Đặc trưng của vùng đất này là trà mà lị. Hihi. 😊 Nhân viên dễ thuong dễ mến. Wiffi khá tốt, quán đông quá trời mà vẫn okela , chơi game mượt mà. Thích nhất là ko gian , ko khí. Thở mát lạnh se se. Ko lạnh quá như Đà Lạt. Xuống nghỉ dưỡng chơi bời thì quá hợp lý lun. Đặc biệt là tui, ghét cái nắng oi ả của Sài Thành. 9/10
người yêu thích