Cari bò nghe lạ mà quen

Đó giờ mấy bạn nghe nhiều về cà ri gà, cà ri vịt rồi vậy thì có ai cà ri bò chưa (chắc có mỗi mình tui chưa nghe quá) hahaha. Anh người yêu nói sẽ chở mình đi ăn một quán cà ri ngon nhất Sài Gòn và bảo đảm mình ăn vào là ghiền ngay, mình cũng tò mò quá quyết định phải ăn thử mới được. Thế là hơn 11h trưa hai đứa đèo nhau từ quận 3 sang quận 10 để ăn cà ri. Quán có 5 món là cà ri gà/bò, bún bò, gỏi cuốn và bánh mì chiên tôm. Ấn tượng của mình là tô cà ri bò khá thơm, nước dùng ngọt ngọt cay cay đúng chất cà ri, gân bò được hầm rất mềm, khoai lang ngọt dẻo, chắc cũng có thể nói “1 trong những quán cà ri bò ngon nhất Sài Gòn” cũng không có sai đâu nha. Tuy nhiên thật lòng khuyên các bạn không nên đi ăn buổi trưa như mình vì sẽ rất nóng đó. Cô chú bán quán cũng rất dễ thương và còn nói đùa với tụi mình nữa nên mình thấy thật tuyệt vờiiii.
người yêu thích