Caramello - Tiệm Caramen Tuyệt Đỉnh trên phố Trần Huy Liệu
Mình mới mò thêm 1 quán chè mới giải nhiệt mùa hè xịn xò cho các bạn đây. Quán ở ngay Trần Huy Liệu, đi Giảng Võ rẽ vào là thấy luôn nha ^^
Mình gọi một caramen hoa quả, một caramen trân châu thạch và một caramen thạch lá nếp cốt dừa.
Mấy món này màu sắc khá đẹp, lên hình chụp cũng hấp dẫn và xịn xò phết đấy.
Bát nào mang ra cũng đầy đặn lắm ạ. Caramen hoa quả có caramen với khá nhiều hoa quả: mít, thanh long, dưa hấu và xoài.
Caramen khá ngon, núng nính với mềm mịn, ăn thơm mùi trứng mà béo ngậy, xắn miếng nào ra miếng đó chứ không dễ nát chút nào nha.
Mít ăn tươi, giòn giòn ngon miệng lắm.
Thanh long với dưa hấu ăn đều ổn, thanh mát vừa phải. Cốt dừa ngọt vừa chứ không quá gắt đâu.
Caramen thạch lá nếp với caramen trân châu thạch khá giống nhau. Có thạch lá nếp, trân châu đen, trân châu dừa nè.
Trân châu được cho khá nhiều, dẻo mềm ăn ngon ngon.
Thạch lá nếp thơm thơm ăn hay phết nha.
Menu khá đa dạng và giá cũng hạt rẻ chứ không đắt đâu, dao động từ 9 - 25k thôi đó.